NLVH THƠ
Cảm nghĩ về bài thơ Xuân về của Nguyễn Bính
Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ sau đây XUÂN...
Đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ Xuân của Huy Cận
Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ sau đây XUÂN...
Cảm nghĩ của em về bài thơ Ngày xuân của Anh Thơ
NGÀY XUÂN Trời hơi lạnh và nắng vàng hơi hửng Lúa xanh đồng rợn sóng...
Cảm nghĩ bài thơ Hương nhãn (Trần Đăng Khoa)
Đề 4: Hương nhãn (Trần Đăng Khoa) Hàng năm mùa nhãn chín Anh em về...
Cảm nghĩ bài thơ Em nghĩ về trái đất (Nguyễn Lam Thắng)
Đề bài: Em nghĩ về trái đất ( Nguyễn Lam Thắng) Em vươn vai đứng...
Cảm xúc bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão
Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển) Mấy ngày mẹ về quê Là mấy ngày...
Phân tích Bài thơ Mầm non của Võ Quảng
Bài thơ “Mầm non” của Võ Quảng Dưới vỏ một cành bàng Còn một vài...
Phân tích Bài thơ Nắng Ba Đình của Nguyễn Phan Hách
Bài thơ “Nắng Ba Đình” của Nguyễn Phan Hách Nắng Ba Đình mùa thu Thẩm...
Phân tích bài thơ Lời ru của mẹ của nhà thơ Xuân Quỳnh
Bài số 1. Bài thơ “Lời ru của mẹ” của nhà thơ Xuân Quỳnh Lời...
Phân tích chủ đề bài thơ Bà tôi của Kao Sơn
Đề số 3: Viết đoạn văn phân tích chủ đề của bài thơ sau: BÀ...
