📘 Tải 100+ tài liệu nghị luận văn học, 100+ đề thi học sinh giỏi ... chỉ 1 Click

Phân tích 200 chữ đoạn thơ Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội

Đề số 5: Viết một đoạn văn phân tích đoạn thơ sau:

 “Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội,

Ta mới hiểu thế nào là đồng đội.

Đồng đội ta

Là hớp nước uống chung

Nắm cơm bẻ nửa

Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa

Chia khắp anh em một mẩu tin nhà

Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp

Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết.

Bạn ta đó

Ngã trên dây thép ba tầng

Một bàn tay chưa rời báng súng,

Chân lưng chừng nửa bước xung phong.

Ôi những con người mỗi khi nằm xuống

Vẫn nằm trong tư thế tiến công!…”

  (Trích “Giá từng thước đất” – Chính Hữu,  NXB Văn học, Hà Nội, 1972)

Dàn ý làm bài

*Mở đoạn:

+ Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ “Giá từng thước đất” của nhà thơ Chính Hữu. Đây là một tác phẩm nổi bật của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến.

+  Đoạn thơ là lời ngợi ca tình đồng đội gắn bó, sẻ chia trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt.

*Thân đoạn:

+  Đoạn thơ được bắt đầu với một lời khẳng định: “Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội/ Ta mới hiểu thế nào là đồng đội.” Dường như Chính Hữu  đã hiểu thêm, đã cảm nhận được một cách sâu sắc về tình cảm cao  đẹp ấy sau những ngày ông cùng đồng đội chiến đấu giành từng thước đất cho dân tộc.

+ Và ngay sau đó, tác giả lí giải: Đồng đội là  “hớp nước uống chung”, “nắm cơm bẻ nửa” là “chia nhau một mẩu tin nhà”, thậm chí “chia nhau cuộc đời chia nhau cái chết”. Đó là những điều hết sức  giản dị nhưng đầy sức mạnh. Nó biểu trưng cho sự đoàn kết, thấu hiểu lẫn nhau giữa những người lính. Biện pháp điệp ngữ với động từ “chia nhau” được lặp đi lặp lại nhằm nhấn mạnh sự đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ giữa những người lính . Họ không chỉ chia sẻ vật chất mà còn chia sẻ cả những tin tức từ quê nhà, cùng nhau vượt qua từng giây phút trong chiến hào chật hẹp.

+ Phần cuối của đoạn thơ là một hình ảnh vừa hào hùng vừa bi tráng: “Bạn ta đó … Chân lưng chừng nửa bước xung phong.” Hình ảnh ấy đã  làm nổi bật tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường của những người chiến sĩ.  Họ đã hy sinh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tiến công, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. Lời thơ như lắng lại để người đọc cảm nhận được tinh thần kiên trung tuyệt vời của những người lính bộ đội cụ Hồ

*Kết đoạn:

+ Đoạn vừa là một lời tri ân sâu sắc đối với những người đồng đội đã ngã xuống vừa cho ta hiểu thêm về tình đồng chí, đồng đội trong những năm tháng chiến tranh.

+ Chính Hữu đã khéo léo sử dụng thể thơ tự do,  những hình ảnh giản dị, gần gũi để truyền tải thông điệp này.

+  Đoạn thơ khơi gợi trong mỗi chúng ta lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính đã hy sinh, đồng thời nhắc nhở em về trách nhiệm phải sống xứng đáng với những hy sinh đó, luôn trân trọng và phát huy giá trị của tình người trong mọi hoàn cảnh.

Đoạn văn tham khảo

Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ “Giá từng thước đất” của nhà thơ Chính Hữu. Đây là một tác phẩm nổi bật của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến.  Đoạn thơ là lời ngợi ca tình đồng đội gắn bó, sẻ chia trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt.

Đoạn thơ được bắt đầu với một lời khẳng định: “Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội/ Ta mới hiểu thế nào là đồng đội.” Dường như Chính Hữu  đã hiểu thêm, đã cảm nhận được một cách sâu sắc về tình cảm cao  đẹp ấy sau những ngày ông cùng đồng đội chiến đấu giành từng thước đất cho dân tộc.  Và ngay sau đó, tác giả lí giải: Đồng đội là  “hớp nước uống chung”, “nắm cơm bẻ nửa” là “chia nhau một mẩu tin nhà”, thậm chí “chia nhau cuộc đời chia nhau cái chết”. Đó là những điều hết sức  giản dị nhưng đầy sức mạnh. Nó biểu trưng cho sự đoàn kết, thấu hiểu lẫn nhau giữa những người lính. Biện pháp điệp ngữ với động từ “chia nhau” được lặp đi lặp lại nhằm nhấn mạnh sự đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ giữa những người lính . Họ không chỉ chia sẻ vật chất mà còn chia sẻ cả những tin tức từ quê nhà, cùng nhau vượt qua từng giây phút trong chiến hào chật hẹp.  Phần cuối của đoạn thơ là một hình ảnh vừa hào hùng vừa bi tráng: “Bạn ta đó … Chân lưng chừng nửa bước xung phong.” Hình ảnh ấy đã  làm nổi bật tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường của những người chiến sĩ.  Họ đã hy sinh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tiến công, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. Lời thơ như lắng lại để người đọc cảm nhận được tinh thần kiên trung tuyệt vời của những người lính bộ đội cụ Hồ. Có thể nói đoạn vừa là một lời tri ân sâu sắc đối với những người đồng đội đã ngã xuống vừa cho ta hiểu thêm về tình đồng chí, đồng đội trong những năm tháng chiến tranh.  Chính Hữu đã khéo léo sử dụng thể thơ tự do,  những hình ảnh giản dị, gần gũi để truyền tải thông điệp này.   Đoạn thơ khơi gợi trong mỗi chúng ta lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính đã hy sinh, đồng thời nhắc nhở chúng ta  về trách nhiệm phải sống xứng đáng với những hy sinh đó, luôn phải trân trọng và phát huy giá trị của tình người trong mọi hoàn cảnh.

Yêu thích

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *